1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơ

Trung Thi

(Dân trí) - Bị suy thận, người cha 29 tuổi không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh nỗi lo 2 con thơ dại khát sữa ở quê nhà. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp gia đình gần 190 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền xã Eabar vừa trao biển tượng trưng số tiền 158.156.395 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình anh Y Hoàng MLô trú xã Eabar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn hỗ trợ trực tiếp gia đình anh Y Hoàng MLô hơn 30 triệu đồng.

Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơ - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 158.156.395 đồng bạn đọc ủng hộ tới Ksor Hờ Nhung (vợ của Y Hoàng MLô) (Ảnh: Minh Châu).

Y Hoàng MLô là nhân vật trong bài viết "Cha nằm thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ đói khát ở quê nhà".

Anh MLô thường ngày đi làm rẫy, cạo mủ cao su, vận chuyển keo lá tràm kiếm tiền về chăm lo cho gia đình. Y Hoàng MLô và vợ Ksor Hờ Nhung (24 tuổi) dự định để dành một ít vốn xây dựng căn nhà ở riêng.

Cuối năm 2022, anh MLô thấy sức khỏe không ổn nên có đi khám và được biết bản thân bị viêm cầu thận. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh chỉ uống một đợt thuốc rồi ngưng, về nhà hái thuốc nam tự điều trị.

Khoảng 4 tháng sau, tái khám, bác sĩ phát hiện anh MLô đã bị suy thận mạn cấp độ 3. Dù bản thân mang trọng bệnh, nhưng người cha của 2 đứa trẻ vẫn không dám cho gia đình biết vì tại thời điểm đó vợ anh đang mang thai.

Đến tháng 6/2023, khi đang chăm vợ sinh ở bệnh viện, anh MLô bất ngờ ngã lăn ra đất vì cơ thể không thể chống chọi với các biến chứng của suy thận mạn. Anh được đưa đi cấp cứu, từ đó nằm viện để chạy thận.

Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơ - 2

Y Hoàng MLô chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).

6 tháng sau sinh, Hờ Nhung đành cắt sữa, gửi con cho ông bà ngoại ở nhà chăm sóc, còn bản thân túc trực tại bệnh viện chăm chồng.

Nhà Hờ Nhung ở quê cũng nghèo khó, cộng thêm việc phải chạy vạy khắp nơi để cho chồng chữa bệnh nên không có tiền để mua sữa bột cho con uống. Cháu nhỏ chỉ ăn cơm nghiền nát thay sữa.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ vợ chồng Y Hoàng MLô và 2 con thơ số tiền gần 190 triệu đồng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, Hờ Nhung xúc động tâm sự: "Đây thực sự là số tiền rất lớn đối với gia đình. Tôi sẽ chắt chiu, một phần sẽ dành chữa bệnh cho chồng, phần còn lại để nuôi các con ăn học".

Hờ Nhung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã quan tâm, động viên và giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Đình Kiên, Chủ tịch UBND xã Ea Bar, cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước, báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình vợ chồng Y Hoàng MLô và Ksor Hờ Nhung một khoản tiền lớn để có điều kiện vượt qua khó khăn, nuôi các con ăn học nên người.

Chủ tịch UBND xã Ea Bar cũng mong muốn Hờ Nhung sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hợp lý nhất để không phụ tấm lòng của mọi người.