(Dân trí) - Chuyện là, khi ngồi tâm sự với một số tay viết thể thao, một quan chức VFF có than thở: “Chắc phải gửi cái công văn đề nghị các cơ quan báo chí viết đúng tên giải, tên đội bóng chứ không thì thiệt cho các nhà tài trợ lắm”.
Ông nói cũng phải, bởi BĐVN mấy năm nay đã quen với việc hết hợp lại tan với các Mạnh Thường Quân, và “đại gia” nào cũng muốn gắn vào đó chút tên họ của mình.
Trong hoàn cảnh BĐVN đang ế ẩm chợ chiều, việc chiều lòng khách đã trở thành phong trào. Thế nên mới có Strata V-League, Sting V-League, Number One V-League… rồi nay là PV Gas V-League.
Giải đấu cũng thế mà các CLB cũng thế. Thôi thì cái luật đó dù bất thành văn nhưng đã thành hình, nên các cơ quan truyền thông cũng nên tôn trọng họ và tên của những đứa con chung này vậy. Nói như vị quan chức nọ, đó là vì quyền lợi của nhà tài trợ, tức vì sự phát triển của BĐVN.
Mùa giải trước, cũng đã có công văn tương tự và thực tế cho thấy có hiệu quả hẳn. Đó là một đề nghị xác đáng và rất nhiều tờ báo đã chú ý làm tốt việc này. Nhưng sáng nay (3/3), vào website của VFF đọc mấy cái tin, chợt giật mình khi thấy Liên đoàn… viết sai tên nhiều quá.
Tỷ dụ, trong bài “Công ty Thể thao Động Lực tài trợ bóng thi đấu cho các giải QG từ năm 2007 đến 2009”, tên giải như hạng Nhất vẫn được viết chỏng chơ mặc dù nó có cái tên chính thức dài đến cả mét là giải hạng Nhất - Alphanam Fuji 2007. Nhưng tin, bài, thông báo khác, tên giải lác đác chỗ đủ, chỗ hở đầu hụt đuôi.
Lật sang 3 cái lịch thi đấu mùa giải mới, những cái tên như Gạch Đồng Tâm - Long An (GĐT.LA), Pjico SLNA, Mitsustar Haier Hải Phòng (M.H.HP)... nằm chình ình ra đó.
Hẳn những nhà tài trợ này vui lắm khi đã rút lui từ cuối mùa trước nhưng vẫn được VFF ưu ái giữ thương quyền. Còn các nhà tài trợ mới như Công ty Tài chính dầu khí, Vạn Hoa (không mới nhưng chính thức đính tên vào CLB Hải Phòng từ đầu mùa này) ắt không khỏi tủi thân.
Chuyện không to tát nhưng cần phải nói. Bởi VFF trước hết cần làm tốt cái việc cần làm thì lời “hiệu triệu” mới có trọng lượng.
Mong VFF sớm sửa sai, để nhà tài trợ đỡ buồn lòng còn bạn đọc có vào xem cũng cảm nhận được cái vị chuyên nghiệp từ trang web chính thức của Liên đoàn.
Hồng Kỹ