Thứ Bẩy, 21/07/2007 - 10:09 PM

Kiều Trinh sắp thành "sơn nữ"

“Em cùng má và con gái vừa đi biển Vũng Tàu về nè. Anh thấy da em đen chưa?”, Trinh cười khoe nước da đen giòn nay càng… giòn hơn. Hoá ra, theo yêu cầu của đạo diễn, Trinh nhuộm da sẫm hơn để vào vai Vân trong "Người vớt củi".

Trinh thú thật, cô đã đưa chính cuộc đời mình vào trong Mùa len trâu nên “nàng Bân” hay Kiều Trinh đều là một. Sau khi ly dị và xoay xở những công việc chân tay để kiếm tiền nuôi con, cô đến vói phim ảnh bằng bản năng diễn xuất “trời cho”. Một số phận phụ nữ Nam bộ “lênh đênh cắm con sào đứng đợi” rất gần với cô ngoài đời. Ngay đứa con của Bân trong phim cũng xấp xỉ tuổi con gái cô.

Kể từ vai diễn này, cuộc đời Trinh bước sang trang mới. Từ một cô gái phục vụ ở quán bar, Trinh được cất nhắc lên vị trí quản lý. Từ một cô gái Bình Dương bỏ dở trung học lên Sài Gòn làm công nhân, cô có mặt bên cạnh đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh trong những liên hoan phim quốc tế… và bây giờ là Vân, cô hàng nước bên bến sông miền sơn cước “rừng thiêng nước độc”.

Trinh chờ đợi vai diễn này đã lâu. Chả là năm ngoái, khi cô đóng phim Muối mặn gừng cay của đạo diễn Lê Ngọc Linh, ông khoe về một kịch bản phim nhựa và nhắm cho cô một trong ba vai nữ chính nếu ông thực hiện bộ phim này. Thế rồi khi được đạo diễn Vương Đức mời vào vai Vân, cô bất ngờ khi biết đó chính là KB mà đạo diễn Lê Ngọc Linh “hứa hẹn”.

Khoảng thời gian giữa hai bộ phim nhựa, cô nhận được khá nhiều vai diễn trong phim truyền hình dài tập, từ vai phụ, thứ chính cho đến vai chính. Đường nét rõ ràng, khuôn mặt Trinh rất dễ hoá trang. Đánh đậm ra người của thị thành. Màu nhạt hoặc để mộc lộ rõ chất quê kiểng. Làm trẻ cũng dễ mà già không khó. Nhưng chính sức diễn của cô trong vai Bân đã gây thiện cảm với nhiều đạo diễn. Vậy nên Trinh khá đắt sô.

Hoàn cảnh của Vân trong Người vớt củi không giống với Bân Mùa len trâu, nhưng đều là tính cách phụ nữ mạnh mẽ và quả quyết, giấu sau vẻ lặng lẽ, cam chịu. Vân rơi vào tình cảm trái ngang khi 2 người đàn ông yêu cô là hai bố con. Cô rời bỏ tình yêu đích thực của Hoạt để sống với ông bố. Đôi mắt buồn nhưng ánh lên vẻ rắn rỏi. Diễn rất sâu những khoảnh khắc nội tâm bị va đạp…, tin rằng Trinh sẽ có cơ hội để tiếp tục toả sáng.

Phim sẽ có những cảnh nóng. “Trinh không ngại cảnh nóng. Trinh đã hiểu nghệ thuật diễn xuất và Trinh không bị ràng buộc vì bây giờ chỉ có mỗi mình Trinh và con. Trinh mong rằng cảnh nóng vào phim tạo hiệu quả thẩm mỹ chứ không gây khó chịu cho người xem”, cô tâm sự.

Cát sê đóng phim truyền hình đủ để trang trải sinh hoạt của mẹ con Trinh và phụ giúp ba mẹ cô. Trinh vui và tự hào vì lo được cho con ăn học tương đối đầy đủ. Trinh muốn con học đến nơi đến chốn chứ không bỏ giữa chừng như cô ngày trước. Con gái ngày một lớn khôn càng nhân lên niềm vui trong cô. Mẹ và con 10 tuổi dạo biển Vũng Tàu. Nghe con gái gọi “má” khiến nhiều người ngạc nhiên. Quả là Trinh trẻ hơn so với tuổi. 18 tuổi lấy chồng và 21 tuổi sinh con. Lăn lộn và vất vả nhiều nhưng Trinh vẫn roi rói vẻ đẹp “mòn con mắt” của “gái một con”.

Trinh tham gia một số phim dài 30 - 40 tập. Quay trong vài tháng, thù lao khá hơn so với phim nhựa. Vậy nhưng nghe mời ra Bắc làm phim nhựa, Trinh gác lại mọi kế hoạch và không nhận thêm vai diễn nào. Mặc dù được đoàn phim chuẩn bị trang phục, cô vẫn tìm quần áo phù hợp với nhân vật: Háo hức như lần đầu đóng phim, cô sẽ có mặt ở Hà Nội sớm hơn lịch quay để tham gia chuyến “tiền trạm” của đoàn phim đến Hà Tĩnh, trước lúc khởi quay trung tuần tháng 7 này.

Trinh được khuyên nên tham gia đóng kịch vì chất giọng khá tốt. Trước mắt, khoảng cuối năm nay, ông chủ cũ mở bar ở Đà Nẵng và có ý mời Trinh quay trở lại. Trinh thú thật, cô yêu thích công việc quản lý bar và ông chủ hứa tạo điều kiện để cô làm phim. Nên rất có thể, sau Người vớt củi, “nàng Vân” sẽ lại về với một góc nhỏ trong quán bar, dù cô biết môi trường ấy giờ đây không còn mấy phù hợp với cô nữa.

Phim Mùa Len Trâu, với sự tham gia của diễn viên Kiều Trinh được tìm bởi - Baamboo.com

Theo Hải Đông
Thể Thao & Văn Hoá