Thứ Tư, 11/07/2007 - 9:34 AM

NSND Thanh Hoa thích mặc nhất là... quần bò rách!

Không còn là một Thanh Hoa lúc nào cũng chỉn chu trong áo dài truyền thống, gần đây NSND Thanh Hoa thường hay xuất hiện với những bộ cánh rất trẻ trung, thậm chí "te tua" một chút. Đồng nghiệp, khán giả đều "nhất trí cao" rằng với phong cách ấy Thanh Hoa cuốn hút và gần gũi hơn hẳn.

Quần áo không có chuẩn

Từ lúc mới vào nghề cho đến bây giờ, trải qua 40 năm ca hát trang phục của NSND Thanh Hoa vẫn chỉ tóm gọn trong một chữ: ngẫu hứng. Thanh Hoa gần như là nữ ca sĩ duy nhất không "độc quyền" nhà thiết kế và chuyên gia make-up, đơn giản, tất cả những việc ấy chị đều tự làm.

Có những thời gian lên sân khấu Thanh Hoa toàn mặc đồ đen. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, Thanh Hoa mạng mộc, mặc màu đen vì trong ngũ hành nó tương ứng với hành thủy: thủy tính mộc. Vả lại bộ trang phục đen mang lại cho chị cảm giác tự tin, dường như làm việc gì cũng thuận lợi.

Những năm tháng gần đây nỗi lo về tuổi tác bắt đầu đe dọa, Thanh Hoa chuyển gu sang gam nâu, vàng đất, xanh lá cây... Chính Phan Huyền Thư là người tác động nhiều đến cách ăn mặc của mẹ sau khi nói bóng gió xa gần rằng: tất cả các nghệ sĩ ai cũng có chút đồng bóng. Cô chấp nhận cái kiểu "màu sắc" và khuyên mẹ nên thay đổi. Đích thân Thư trong những chuyến công tác nước ngoài đều chú ý chọn cho mẹ những bộ váy áo trẻ trung và đều có những màu độc đáo.

Tuy nhiên, trang phục mà Thanh Hoa thích nhất vẫn là quần bò rách. Chị sở hữu hàng chục cái quần bò rách các loại nhưng cũng không dám diện thường xuyên vì sợ... trẻ quá. "Lý luận" của chị đơn giản là: "Ở tuổi này mặc váy nền nã thì người ta tin mình là đàn bà hơn, mặc quần bò sợ họ nhìn thành... anh Thanh Hoa mất".

Đừng làm hỏng... áo dài

Loại trang phục khiến Thanh Hoa mất tự tin nhất trong thời điểm này chính là áo dài, mặc dù áo dài rất đẹp và là niềm tự hào của chị bao nhiêu năm. Các fan của Thanh Hoa đều nhớ đến chị trong tà áo dài tha thướt, chị không muốn ấn tượng bị mất đi vì bụng mình "có mấy cái lốp" mà vẫn cố vận áo dài. Với Thanh Hoa, áo dài thực sự là "quốc hồn quốc túy", chị chỉ muốn tôn vinh hình ảnh ấy, và khi cảm thấy mình không còn "đủ gọn" để mặc, chị kiên quyết từ chối.

Tất cả các áo dài của Thanh Hoa đều phải được may từ loại vải mềm, lụa xịn. Chị sợ nhất mặc áo dài với quần phăng "trông như Bao Công xử án". Chị cũng không dung hòa nổi những cái áo dài may từ vải rafta cứng nhắc. Áo dài trong ý thức của Thanh Hoa luôn phải là một cái gì mềm mại, tinh tế và dịu dàng.

Tủ quần áo dài 8m

Trong nhà Thanh Hoa sở hữu một tủ quần áo dài... 8m và một "cửa hàng giày dép" các loại. Chị hay nói đùa: "con cái khóc than vì giày dép, quần áo của mình, nhiều đến nỗi không nhớ hết".

Chị không kén đồ xịn hay hàng hiệu. Mỗi bộ quần áo của Thanh Hoa được kết hợp riêng với một đôi giày, có đôi chị chỉ đi một hai lần, vì thế "Hàng Dầu" rất được ưu tiên. Các loại giày từ thời trang nhất đến cổ điển nhất chị đều có: có đủ cả nhọn, cả bằng, cả vênh, cả cụp, cả thể thao...

Riêng đồ biểu diễn 15-17 phân chị cũng sở hữu cả chục đôi. Mở ngoặc đơn, những loại giày dùng để lên sân khấu này Thanh Hoa đều phải mua ở nước ngoài vì giày trong nước không đủ độ an toàn. Có lần Thanh Hoa đã gặp tai nạn khi lên biểu diễn mà giày gãy gót. Báo hại lần ấy chị phải thay bằng một đôi dép thấp và lúc hát thì cứ một tay cầm mic, một tay túm váy lùng bà lùng bùng.

Ca sĩ Thanh Hoa trong mắt người khác

Ca sĩ Đức Long

Chẳng biết có phải chơi lâu với nhau không nhưng tôi thấy chị Hoa lúc nào cũng mặc đẹp. Có những bộ quần áo mà vào người khác thì sẽ rất buồn cười nhưng chị Hoa mặc lại hợp, thế mới lạ. Chị ấy có cách ăn mặc riêng của mình, dễ chịu và gây ấn tượng. Quần áo của chị chả giống ai nhưng dường như với Thanh Hoa là phải như vậy.

Tôi cũng phải công nhận cách ăn mặc của chị Hoa tạo được cảm giác thân thiện với bạn diễn. Bản thân chị trẻ trung thành ra "ăn gian" được tuổi tác. Tôi cũng thích Thanh Hoa ở chỗ hay hài hước khi nói về mình. Chẳng hạn da đen thì bảo sang châu Phi bọn nó bảo mình bạch tạng. Mũi mình thì bảo cứ như củ tỏi treo ngược.

Ca sĩ Hương Mơ

Cô Hoa là người có gu thẩm mỹ, nhất là trong những trang phục lên sân khấu. Cô ấy biết kết hợp màu sắc, đôi khi khá điệu đà nhưng nó che được khuyết điểm. Chẳng hạn vào tuổi cô người phụ nữ thường bị "xổ" ra nhưng cách ăn mặc của cô Hoa giấu đi được những khiếm khuyết ấy.

Tôi thấy trang phục của cô ấy nhiều khi rất lạ nhưng lại không có gì là bất hợp lý. Đối với nghệ sĩ, tôi còn cho đấy là thể hiện cá tính sáng tạo. Cô Hoa cũng là người rất biết trang điểm, càng ngày càng điêu luyện hơn trong lĩnh vực này. Nhiều người lâu không gặp cô Hoa chỉ nhìn mặt đã phải thốt lên: Không biết Hoa có đi thẩm mỹ viện không mà ngày càng đẹp.

Ca sĩ Trọng Tấn

Tôi coi cô Hoa như người cô, người chị thân thiết trong nghề, đi biểu diễn chung nhiều thậm chí toàn gọi nhau là u - con. Cô Hoa là người rất kỹ trong lĩnh vực làm đẹp. Cô ấy có ý thức chú trọng đến việc ăn mặc, trang điểm. Càng ngày tôi càng thấy cô chăm chút hơn cho việc ấy, kể cả với trang phục hàng ngày. Có lẽ nhờ thế tôi thấy cô trẻ trung hơn.

Tôi không nghĩ người nghệ sĩ có tuổi thì phải ăn mặc già, chỉ cần trang phục ấy phù hợp với con người, công việc và địa vị xã hội của họ. Tôi không thích những bộ quần áo nhố nhăng, hở hang quá. Rất may những trang phục của cô Hoa đều rất đẹp, có cách điệu một chút, tự do một chút nhưng tôi thấy nó hoàn toàn phù hợp với một ca sĩ.

 

Theo Mỹ Phẩm