Cái tên Thanh Hằng hẳn đã quá quen thuộc trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, hay trong những bộ phim ăn khách gần đây. Ngoài thời trang, điện ảnh, Hằng còn có một niềm đam mê xe hơi không kém gì phái mạnh.
Với đôi chân 1,12 mét Hằng có cảm thấy khó khăn khi chọn xe?
Thực sự đây là một vấn đề khá khó khăn với Hằng. Hằng đã thử rất nhiều mẫu xe thuộc dòng sedan như Toyota Altis, Honda Civic…, nhưng hầu như không phù hợp. Khi để ghế ở vị trí bình thường, đầu gối hay bị chạm vào vô lăng, còn nếu lùi ghế quá xa thì lại rất khó điều khiển xe.
Tại sao Hằng lại chọn Mitsubishi Grandis - một mẫu xe đa dụng (MPV) mà không phải những dòng sang trọng hay thể thao như thương hiệu BMW, Mercedes-Benz, Lexus?
Hằng mua xe để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, do vậy dù là một người khá đam mê xe cộ, đặc biệt là những mẫu xe sang trọng đắt tiền, mình vẫn chọn dòng xe đa dụng. Hằng không quá khắt khe trong việc chọn xe nhưng cũng có một vài yêu cầu chính. Trước tiên khoang lái phải rộng rãi và thoải mái, thứ 2 vị trí ngồi phải cao, thứ 3 là có thể chứa được nhiều đồ, và cuối cùng là giá không quá cao (cười duyên). Còn thương hiệu BMW, Mercedes-Benz hay Lexus thì ai chẳng thích, nhưng một chiếc xe thuộc dòng này đảm bảo nhu cầu của Hằng chắc giá cả sẽ phải trên 100.000 USD.
Trước khi chính thức mua chiếc Grandis, Hằng có băn khoăn giữa Grandis với một mẫu xe nào khác?
Phải thú thật là đầu tiên Hằng định mua chiếc Chevrolet Captiva của Vidamco, thực sự thời điểm đó Hằng rất “bồ kết” Captiva, nhưng lúc ra đại lý hỏi xe, mình thực sự nản luôn. Phía đại lý bảo phải chờ từ 6-8 tháng mới nhận được xe. Và ngay sau đó Hằng được tư vấn mẫu Mitsubishi Grandis. Khi đến xem xe và ngồi thử, Hằng đã chắc chắn mình sẽ mua xe này. Grandis đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà lúc đầu Hằng đặt ra.