Khi còn là thanh niên ông tham gia cách mạng ở địa phương và bị bắt ra Đảo Phú Quốc nhưng sau 3 năm được thả ra rồi về đi bộ đội hoạt động ở chiến trường Bình Trị Thiên ở Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế). Trong một trận đánh ông đã bị thương nặng nhưng đã được chữa trị. Sau đó ông trở về địa phương với nhiều thương tích và hưởng chế độ thương binh. Tại đây, ông gặp và nên duyên vợ chồng với bà Mai, vợ ông bây giờ.
Nhưng niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ dường như quá ngắn ngủi bởi khi những đứa con họ ra đời, đứa nào đứa nấy cũng bị tật nguyền không lành lặn. Ban đầu ông bà sinh được chị Nghĩa (năm 1968) con gái đầu lòng thì bị mù cả hai mắt nhưng ông bà không rõ nguyên nhân, khi sinh đứa con thứ hai là chị Lợi (1976) cũng bị mù giống chị của mình, lúc đó ông bà mới đi khám và biết được nguyên nhân chính là do ông bị nhiễm chất độc da cam, nghe tin này ông bà chỉ biết ôm những đứa con tật nguyện mà khóc và thương chúng.
Năm nay ông Hương đã 70 tuổi, còn bà Mai vợ ông đã 72 tuổi. “Tuổi già sức yếu nhưng tôi phải làm ba sào ruộng khoán, đây là nguồn lương thực để cung cấp cho cả gia đình, một mình lăn lộn với ruộng mà không đủ ăn, còn hai đứa con thì mù cả không làm được gì, biết là mệt rồi nhưng phải làm chứ tiền đâu mà mua gạo”, ông Hương tâm sự.
Đứa con đầu của ông bà là chị Hồ Thị Khởi Nghĩa, năm nay 40 tuổi, chị có hai người con mà không có chồng nên ông Hương phải nuôi chúng.
Đứa con gái của chị Nghĩa là Hồ Thị Thái Bình nay là sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư Phạm Huế, còn đứa thứ 2 thì học lớp 5. Chị Nghĩa đã là vậy, chị Lợi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chị Lợi 32 tuổi có một đứa con trai 4 tuổi đang học mẫu giáo nhưng không chồng, cả hai chị sinh con ra là ông bà chăm sóc và nuôi các cháu, còn hai chị vì bị mù nên việc chăm sóc con mình là rất khó. Hiện gia đình ông Hương sống nhờ vào số tiền thương binh và tiền chất độc da cam của chị Nghĩa và Lợi, nhưng số tiền đó không đủ chu cấp cho người vợ bị bệnh nằm liệt giường, hai người con mù và ba đứa cháu ăn học.
Đáng ra tuổi như ông bây giờ phải an nghỉ tuổi già vậy mà hằng ngày ông phải làm tất cả công việc của gia đình như giặt áo quần, nấu ăn, rửa bát… một mình ông phải gánh vác hết, chỉ những ngày đứa cháu gái Thái Bình của ông bà không bận học về nhà thì lúc đó ông mới có chút thời gian rảnh rỗi.
May mắn cho chị Nghĩa đã hơn 5 năm nay chị được vào Hội người mù huyện Phú Vang nên ở đây chị có công ăn việc làm, mức thu nhập lo đủ cái ăn, cái mặc cho bản thân, bớt một gánh nặng cho ông Hương. Tuy có chị Lợi ở nhà cùng mẹ nhưng lúc bố đi vắng nhưng vì bị mù chị cũng không giúp được gì cho gia đình. “Có những hôm đau nằm liệt đó tôi muốn đi vệ sinh mà không ai giúp được, con Lợi thì nó mù đi không được nói chi dắt tôi đi, còn đứa cháu gái từ khi đi học ở Huế nó không về được nhiều vì nhà xa với lại đi làm thêm nên ở lại trên đó, chỉ còn ông là khỏe mạnh nhất nhà, nhưng phải đưa cháu đến trường nên nhiều lúc tôi phải đi vệ sinh trên giường luôn”, bà Mai kể mà dòng nước mắt tuôn trào.
Dù khó khăn là vậy nhưng ông bà vẫn cố gắng vay mượn và tiết kiệm, nỗi khó khăn lớn nhất của ông Hương bây giờ là người vợ thì luôn đau ốm nằm một chỗ.
Rời nhà ông Hương ra về khi bữa cơm trưa bắt đầu, chúng tôi nhìn thấy một mình ông phải lấy cơm cho tất cả mọi người, vợ thì nằm một chỗ chờ ông cho ăn, chị Lợi thì nhờ ông lấy thức ăn, chén, muổng, còn các cháu phải chờ ông đút cơm. Bữa cơm gia đình ông có gì nhiều đâu ngoài món rau muống và con cá kho mặn.
|
Mọi sự giúp đỡ ông Hồ Sông Hương xin gửi về:
1. Ông Hồ Sông Hương ở xóm 12 thôn An Truyên, xã Phú An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện phía Nam của báo:
Lầu 1 - số 24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM Tel: 08.844.5263 - 08.294.3896 |
Đắc Thành - Văn Định