"Đò dọc" - Cuộc di dân của một gia đình kẻ chợ và nỗi niềm người xa quê"Đò dọc" là một trong những tiểu thuyết được đánh giá cao nhất của nhà văn Bình Nguyên Lộc, từng giành được Giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1959 - 1960.
Hàng nghìn người dân ở TPHCM thả hoa đăng mừng Phật đảnTối 19/5, hàng nghìn người dân ở TPHCM đổ về chùa Pháp Hoa (quận 3) thả hoa đăng mừng Đại lễ Phật đản 2024.
Hơn 300 triệu đồng đến với nữ sinh xinh đẹp gặp tai nạn kinh hoàngNgoài chia sẻ nỗi đau với Ngân, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 300 triệu đồng tới gia đình cháu.
Địa đạo giữa 2 dòng sông - kỳ quan quân sự ở xứ QuảngĐịa đạo Phú An - Phú Xuân khi xưa nằm sát nách đồn bốt Mỹ - Ngụy, được sông Thu Bồn và sông Vu Gia như hai cánh tay cùng những lũy tre làng bao bọc ba phía.
Sập tường ki ốt ở Huế, 4 người thương vongTrong lúc sửa chữa, tường một ki ốt tại phường Thuận Lộc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đổ sập, khiến một người chết và 3 người khác bị thương.
Vạn người du xuân phiên chợ độc nhất Bình Định họp duy nhất vào mùng 1 TếtChợ Gò ở khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) là phiên chợ độc nhất tỉnh Bình Định họp duy nhất vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.
Xem xét kỷ luật nguyên lãnh đạo Vinafood II vì khu đất 132 Bến Vân ĐồnỦy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM kết luận, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood II chịu trách nhiệm chính, vai trò người đứng đầu về các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ số 132 Bến Vân Đồn.
Cạnh tranh quyết liệt vòng đua xe đạp giữa lòng chảo Điện Biên PhủChiều 5/5, cuộc đua xe đạp mở rộng "Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" diễn ra chặng đua cuối với lộ trình chạy quanh thành phố Điện Biên Phủ.
Khách rồng rắn vào ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, sờ tượng ngựa cầu mayTừ sáng sớm, hàng nghìn người đã xếp hàng trước chùa Ông - ngôi chùa gần 400 năm tuổi để dâng hương, cầu xin tài lộc dịp Tết Nguyên tiêu.
Bàn thờ Bác Hồ tết bằng lá dừa - Nét Xuân đẹp ở Cà MauLòng kính yêu vô hạn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân Cà Mau thể hiện qua việc lập bàn thờ Bác trước nhà vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Về quê làm trai "nhà thùng", 8X tạo nguồn thu 4 tỷ đồng mỗi nămNhận thấy cơ sở nước mắm truyền thống hơn 40 năm của gia đình vẫn "dậm chân tại chỗ" trước sự thay đổi của thị trường, anh Phạm Văn Bình quyết định về quê giữ nghề.
Mã số 5217: "Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"Sinh con được 8 tháng thì chị Giác, ở xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức vai gáy, sụt cân, đi khám, chị ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư phổi.