“Bà mẹ trẻ” Minh Hương kể chuyện đóng phim Vệt nắng cuối trời

(Dân trí) - Vừa sinh bé gái, đang miệt mài chăm con, Minh Hương háo hức đón xem bộ phim Vệt nắng cuối trời. Trong phim, “Vàng Anh” vào vai Tường Vy, con gái út trong một gia đình khá giả, nhiều sóng gió.

“Bà mẹ trẻ” Minh Hương kể chuyện đóng phim Vệt nắng cuối trời - 1

Minh Hương và Mạnh Quân

Bộ phim Vệt nắng cuối trời bấm máy từ năm 2008, đó là bộ phim thứ 3 trong nghiệp diễn của Minh Hương, sau Nhật ký Vàng Anh phần I. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời các thành viên trong một gia đình ba thế hệ. Mỗi thế hệ có cách nhìn cuộc đời riêng, mỗi thế hệ có cách thể hiện tình cảm, sự hy sinh riêng. Sống với ông nội, bố mẹ, là 3 anh em do Tuấn Quang, Trung Hiếu và Minh Hương thể hiện.

 

Ở tuyến nhân vật của mình, Tường Vy (Minh Hương) có cậu bạn thân thiết (do Mạnh Quân đóng), luôn ở bên, nhưng cậu bạn lại... tồ tệch, không hiểu chuyện tình cảm, nên mối quan hệ cứ “xa mà gần” cho đến cuối phim. Đây là bộ phim thứ 2, Minh Hương và Mạnh Quân đóng chung, sau Nhật ký Vàng Anh phần I.

 

“Vừa đóng Nhật Ký Vàng Anh với nhau xong, gặp lại nhau ở phim này, cả tôi và Mạnh Quân đều thấy thú vị. Trong phim, chúng tôi là một đôi bạn thân, tính cách trái ngược, nhưng cuối cùng lại yêu nhau. Phim có nhiều phân đoạn diễn tình cảm... Ngoài đời, tôi hơn Mạnh Quân 2 tuổi, nhưng vào thời điểm ấy, cả hai đứa đều trẻ con. Bây giờ xem lại thấy khá... buồn cười”- Minh Hương chia sẻ.


“Bà mẹ trẻ” Minh Hương kể chuyện đóng phim Vệt nắng cuối trời - 2


“Bà mẹ trẻ” Minh Hương kể chuyện đóng phim Vệt nắng cuối trời - 3
Minh Hương và các diễn viên trong Vệt nắng cuối trời

 Nhân vật Tường Vy tuy theo học chuyên ngành kinh tế, tài chính nhưng tâm hồn mơ mộng, lãng mạn, luôn muốn làm một nghề không liên quan đến tiền nong. Tường Vy đã tìm mọi cơ hội để được thử sức với điện ảnh, âm nhạc. Tường Vy tham gia casting các vai diễn trong các đoàn làm phim... Ước mơ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết là điểm nhấn của nhân vật Tường Vy.

Minh Hương tâm sự “Vai Tường Vy khá thú vị với tôi. Trong phim, tôi được biểu diễn đàn tranh, được đóng những cảnh casting phim... Là những gì gắn bó với con người thật, cuộc sống thật của tôi. Tôi học đàn tranh tại Nhạc Viện Quốc gia HN. Vai diễn để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Đó là bộ phim thu tiếng đồng bộ. Chị Nguyệt Hằng, cô Lan Hương đã giúp tôi rất nhiều trong việc diễn thoại. Vì tôi quen nói nhanh, nhiều khi nói nhanh quá không ai nghe được. Chị Nguyệt Hằng vốn là diễn viên lồng tiếng, chị rất giỏi việc diễn thoại, và chị luôn nhắc nhở tôi trong quá trình quay phim. Tôi rất vui khi được tham gia đóng phim cùng những diễn viên chuyên nghiệp như thế, như NSƯT Lan Hương, chị Nguyệt Hằng, chị Kiều Thanh...”.

 

Hiện tại, khi bộ phim Vệt nắng cuối trời phát sóng, Minh Hương đang trong thời gian ở cữ, nên “Vàng Anh” có thể theo dõi từng tập phim. “Cả nhà tôi đều xem phim. Phim làm từ năm 2008, xem lại, thấy mình diễn không được tinh tế lắm, nhiều phân đoạn còn non. Vẫn là câu nói muốn thuở, nếu được làm lại, sẽ làm tốt hơn. Nhưng đúng là khi ấy mình còn trẻ con. Dù sao, mọi người cũng nói vai ấy hợp với tôi. Cá nhân tôi chưa hài lòng lắm... Mong khán giả sẽ lượng thứ và ủng hộ (cười)”.


“Bà mẹ trẻ” Minh Hương kể chuyện đóng phim Vệt nắng cuối trời - 4

Minh Hương rất vui vì đã được làm việc với Kiều Thanh, Nguyệt Hằng...

 

Lên chức mẹ, “Vàng Anh” Minh Hương đang sống trong những ngày hạnh phúc, được chăm sóc, yêu thương con gái nhỏ Khánh Lê. “Em bé khá ngoan, không thức đêm nhiều, nên tôi không bị mệt mỏi như nhiều bà mẹ khác”. Minh Hương sau khi sinh, chỉ còn 51kg, và hứa sẽ trở lại vóc dáng cũ khi được trở lại với công việc diễn xuất mà cô yêu thích.

 

L.L