Bố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày mẹ mất, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của em Lương Thị Phương Thảo (17 tuổi, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An). Soạn sẵn mâm cơm đạm bạc đặt lên bàn thờ cúng mẹ, Thảo thắp nén nhang rồi đứng lặng, khuôn mặt nhòe lệ vì thương nhớ.

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất - 1

Hơn 3 tháng trước, chị Loan thấy cơ thể mệt mỏi, đau lưng, ngực có khối u nên đi khám thì được chẩn đoán bị ung thư vú. Gắng gưỡng được 3 tháng thì chị mất (Ảnh: Nguyễn Duy).


4 tuổi, bé Lương Quốc Khánh (em trai của Thảo) vẫn chưa đủ lớn để hiểu được nỗi bất hạnh đang phải gánh chịu. Cứ chiều chiều, bé Khánh lại gào khóc, đòi chị dẫn đi tìm mẹ. Gần một tháng nay, nỗi đau mất mẹ vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng 2 đứa trẻ bất hạnh.

Chị Trần Thị Xoan (dì ruột của Thảo) thắp nén nhang lên bàn thờ người chị gái xấu số, chia sẻ: "Anh rể bỏ đi biệt tích đã nhiều năm. Gần một tháng trước, chị gái tôi lại qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Giờ thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, 2 đứa cháu tôi sẽ sống thế nào đây".

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất - 2

Em Lương Thị Phương Thảo và bé Lương Quốc Khánh (em trai của Thảo) trước bàn thờ mẹ (Ảnh: Nguyễn Duy).


Chị Xoan kể, 18 năm trước, chị Trần Thị Loan (SN 1979, mẹ của Thảo) đi làm thuê ở Khánh Hòa rồi đem lòng yêu thương anh Lương Minh Dân (người dân tộc Tày, quê ở Yên Bái). Hoàn cảnh bên nội quá khó khăn nên sau khi sinh con gái đầu lòng, 2 vợ chồng dắt díu nhau về nhà ngoại ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương sinh sống. Không đất đai, nhà cửa, vợ chồng chị Loan thuê nhà trọ ở, ai thuê gì làm nấy để trang trải cuộc sống.

"Năm cháu Thảo học lớp 6, anh rể nói vào miền Nam làm thuê rồi biệt tăm suốt 2 năm. Khi trở về đoàn tụ, chị Loan tiếp tục mang thai cháu Khánh. Thế nhưng, khi cái thai vừa 3 tháng thì anh ấy bỏ đi biệt tích đến bây giờ. Một mình chị Loan chật vật chăm lo cho 2 con nhỏ", chị Xoan kể.

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất - 3

Bé Lương Quốc Khánh (em trai của Thảo) vẫn chưa đủ lớn để hiểu được nỗi bất hạnh đang phải gánh chịu (Ảnh: Nguyễn Duy).


Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Loan buôn rau đầu chợ, bán cuối chợ. Hơn 2 năm nay, buôn bán ế ẩm, không đủ tiền lo cho con học hành, chị nghỉ bán rau để đi phụ hồ, chà đá bia mộ. Công việc nặng nhọc, bụi bặm nhưng chị vẫn gắng sức làm vì thu nhập ổn định hơn.

Năm ngoái, thương một mình chị Loan vất vả, không nhà cửa, người em trai đã cho 5m đất ngay trong vườn. Chị gom góp, vay mượn anh em, hàng xóm được gần 200 triệu đồng xây gian nhà ống để 3 mẹ con có chỗ ở.

"Có nhà, mẹ con cháu vui lắm. Mẹ thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện được ước mơ bấy lâu. Mẹ nói sẽ cố gắng làm việc để lo cho chị em cháu học hành và trả nợ xây nhà. Vậy mà nhà mới ở chưa được bao lâu, nợ nần chồng chất, mẹ vội bỏ chị em cháu mà đi rồi", Thảo khóc nghẹn.

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất - 4

Em Lương Thị Phương Thảo (17 tuổi, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An. Thảo bảo: "Giờ cháu lo phải bỏ học giữa chừng, lo cho em trai nữa. Cháu giờ chỉ mong bố đang ở đâu đó, biết tin mà trở về để chị em cháu có chỗ dựa..." (Ảnh: Nguyễn Duy).


Hơn 3 tháng trước, chị Loan thấy cơ thể mệt mỏi, đau lưng, ngực có khối u nên đi khám thì được chẩn đoán bị ung thư vú. Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn, không còn khả năng cứu chữa. Chị Loan xin về nhà để được ở bên 2 đứa con ngày nào hay ngày đó. Gắng gượng được 3 tháng thì chị mất.

"Ngày chị Loan mất, gia đình báo tin cho nhà chồng. Bố mẹ chồng già yếu, lặn lội từ Yên Bái vào chịu tang được 4 ngày rồi đi. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, già yếu họ không có khả năng nuôi dưỡng 2 cháu nên nhờ bên ngoại cưu mang", chị Xoan chia sẻ.

Dù thiếu vắng tình thương của bố nhưng Thảo luôn tỏ ra là một thiếu nữ chăm ngoan, học giỏi và rất hiểu chuyện. Ngoài giờ lên lớp, Thảo phụ mẹ làm hết công việc nhà và chăm sóc cho em trai. Giờ mẹ mất, Thảo như mất hết niềm tin và chỗ dựa. Thảo nhớ mẹ, thương em và lo phải nghỉ học giữa chừng.

"Người ta mất mẹ thì còn bố. Đằng này, chị em cháu không còn ai bên cạnh nữa rồi. Đêm nào cháu cũng nhớ mẹ, buồn lắm, chỉ biết ôm em khóc thầm thôi. Giờ cháu lo phải bỏ học giữa chừng, lo cho em trai nữa. Cháu giờ chỉ mong bố đang ở đâu đó, biết tin mà trở về để chị em cháu có chỗ dựa", Thảo mong ước.

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất - 5

Giờ mẹ mất, Thảo như mất hết niềm tin và chỗ dựa. Thảo nhớ mẹ, thương em và lo phải nghỉ học giữa chừng (Ảnh: Nguyễn Duy).


Chia sẻ hoàn cảnh em Thảo với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tiến, Trưởng xóm 5, xã Đà Sơn cho biết: "Hoàn cảnh của 2 cháu Thảo và Khánh rất bi thương khi bố bỏ đi biệt tích suốt nhiều năm, mẹ vừa qua đời, bên nội ở xa, chỉ còn bà ngoại thì già yếu, bệnh tật. Hiện chị em cháu Thảo đang ở với nhau, sống dựa vào gia đình các dì, các cậu và bà con trong xóm.

Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền địa phương, nhà trường cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Cuộc sống hiện tại cũng như việc học hành của 2 cháu nhỏ bất hạnh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

 

Mã số 5191:

Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mất

21/04/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo điện tử Dân trí