Sau vụ tai nạn, Ngân cô nữ sinh xinh đẹp giờ đây khuyết một phần hộp sọ, xương chậu bị vỡ… chi phí điều trị quá cao người mẹ nghèo đành ôm con về nhà.

Trên giường bệnh, đôi mắt khát sống của Ngân nhìn về mọi người như cầu xin, khiến không ai cầm nổi nước mắt.

Người mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con gái

Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi, chị Lê Thị Xuân Lý (SN 1986, trú tại xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nói trong nghẹn ngào: "Các anh cứu con gái em với! Để thế này, em sợ sẽ mất con lắm!". Giọng của người mẹ lạc đi, chị cố bám víu vào những hi vọng dù là mong manh nhất để cầu xin sự sống cho con gái mình.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng (Video: Nguyễn Phê)

Con gái chị Lý là cháu Lê Thị Ngân (học sinh lớp 11C2, trường THPT Nghi Lộc II, huyện Nghi Lộc) vốn là một cô nữ sinh xinh đẹp, hiền lành. Ngân cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn được thầy cô và các bạn bè yêu mến.

Tai họa ập đến vào một buổi trưa ngày trước Tết Nguyên đán 2024. Trên đường đi học về, chiếc xe đạp điện của Ngân không may xảy ra va chạm với một chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến cô nữ sinh bất tỉnh tại chỗ. Ngân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 1

Nữ sinh Lê Thị Ngân (học sinh lớp 11C2, trường THPT Nghi Lộc II, huyện Nghi Lộc) trước khi chưa bị tai nạn xinh gái, học giỏi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người mẹ đang làm công nhân nghe tin vội chạy tới bệnh viện. Đến nơi, chị Lý chết lặng khi nhìn con gái bé bỏng nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân bê bết máu.

Vì vết thương quá nặng, Ngân được chuyển lên tuyến trên điều trị. Khi được bác sĩ thông báo, con gái chấn thương vỡ sọ não, vỡ xương chậu, cùng với đó là nhiều vết thương khác trên cơ thể… tiên lưỡng xấu, chị Lý lịm đi.

Không đành đưa con gái về nhà, dù chỉ còn 1% sự sống, người mẹ cũng xin các bác sĩ cứu lấy con mình. Ngay sau đó, Ngân được phẫu thuật, điều trị đặc biệt trong suốt một quãng thời gian dài. Một phần xương sọ não bị vỡ của Ngân được gửi ra Hà Nội để bảo quản chờ ngày cấy ghép lại.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 2

Tai họa ập đến vào một buổi trưa ngày trước Tết Nguyên đán 2024. Trên đường đi học về, chiếc xe đạp điện của Ngân không may xảy ra va chạm với một chiếc xe máy (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lúc nào người mẹ nghèo cũng túc trực ngoài căn phòng đặc biệt để cùng con giành giật sự sống. Anh em, họ hàng chỉ cần một cuộc gọi, lập tức đến bệnh viện để tiếp máu, giúp Ngân giữ lại từng nhịp thở. Điều diệu kỳ cũng đã đến khi các chỉ số sinh tồn của Ngân dần ổn định.

Tết Giáp Thìn vừa qua là những ngày cả xóm 6, xã Nghi Mỹ nghĩ về Ngân. Bà con góp từng đồng bạc lẻ, vận động con em đi làm ăn xa để giúp gia đình có thêm chi phí điều trị cho Ngân. Thầy cô, bạn học ở Trường THPT Nghi Lộc II cũng chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Ai cũng cầu mong Ngân sẽ tỉnh lại, tiếp tục được sống, được đến trường, cùng các bạn viết tiếp những giấc mơ còn giang dở.

Bây giờ mẹ biết lấy gì để cứu con 

Ông Ngô Sỹ Thịnh, xóm trưởng xóm 6, xã Nghi Mỹ, cho biết hoàn cảnh của gia đình cháu Ngân hết sức khó khăn. Cháu Ngân ngoan ngoãn, hiền lành, nhanh nhẹn nên ai cũng yêu quý. Nghe tin cháu gặp tai nạn, chi phí điều trị rất lớn nhân dân trong xóm, các tổ chức đoàn thể của địa phương cũng đã cùng nhau quyên góp giúp đỡ gia đình.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 3

Vụ tai nạn khiến Ngân bất tỉnh tại chỗ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 4

Ngân được bác sĩ thông báo bị chấn thương vỡ sọ não, vỡ xương chậu... (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau ca phẫu thuật sọ não, nữ sinh tiếp tục có những biến chứng phức tạp nên quá trình điều trị kéo dài. Điều kỳ diệu đã đến khi cô nữ sinh tỉnh lại. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn rất yếu, vì thế phần xương chậu bị vỡ, các tổn thương khác chưa thể phẫu thuật.

"Thời gian điều trị trong phòng đặc biệt, mỗi ngày chỉ riêng tiền thuốc đã hơn 10 triệu đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật, viện phí. Cứ thế gần 2 tháng ròng rã trôi qua. Em thì làm công nhân, chồng thì làm thợ đóng cốt pha nên lương cũng chẳng được là bao. Đến bây giờ chi phí điều trị, phẫu thuật cho con cũng đã hơn 500 triệu rồi. Bây giờ cũng không biết vay đâu ra tiền nữa nên đành xin đưa cháu về nhà một thời gian", chị Lý nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn ai hết chị Lý hiểu những nguy hiểm khi mình đưa con về nhà. Bởi sức khỏe của Ngân rất yếu, có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Đó cũng là quyết định khó khăn nhất trong của đời người mẹ, lòng chị đau như cắt nhưng chẳng còn cách nào khác.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 5

Điều kỳ diệu đã đến khi cô nữ sinh tỉnh lại. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn rất yếu, vì thế phần xương chậu bị vỡ, các tổn thương khác chưa thể phẫu thuật (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngân giờ đây chỉ nằm một chỗ, tinh thần khá tỉnh táo nhưng chưa thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Hàng ngày chị Lý bơm thức ăn cho con bằng ống. Bên cạnh đó, Ngân cũng được thông nội khí quản ở cổ vì thở rất khó khăn, hay bị sục đờm.

Chị Lý lúc nào cũng ở bên con không rời. Từng nhịp thở yếu ớt của con gái khiến ruột gan người mẹ như thắt lại. Đôi tay Ngân giờ chỉ còn lại lớp da bám lấy xương. Khuôn mặt Ngân cũng gầy khô, thay đổi hoàn toàn vì khuyết một phần xương sọ.

Ngân không nói được, nhưng cô nữ sinh vẫn hiểu hết mọi hành động, lời nói của người xung quanh. Những cơn đau hành hạ khiến khuôn mặt gầy khô của Ngân nhăn lại. Ánh mắt cô nữ sinh nhìn mẹ mình không rời, như sợ mẹ không ở bên mình nữa.

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 6

Đến bây giờ chi phí điều trị, phẫu thuật cho Ngân cũng đã hơn 500 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng - 7

Mọi chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc, chi phí điều trị cho Ngân đều trông chờ vào những ngày công với số tiền ít ỏi của người bố... (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mọi chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc, chi phí điều trị cho Ngân đều trông chờ vào những ngày công với số tiền ít ỏi của người bố là anh Ngô Trí Hà (SN 1980). Nhiều người khuyên gia đình nên đưa Ngân ra Hà Nội để điều trị. Bây giờ, Ngân đã có hi vọng sống, cần sớm đưa cháu ra Hà Nội điều trị càng sớm càng tốt. Vợ chồng anh Hà cũng biết đó là cơ hội để con gái anh có thể tiếp tục được sống.

Nhưng giờ đây, để có thể đưa con gái ra Hà Nội điều trị thì cần số tiền rất lớn. Ngân cũng cần phải trải qua quá trình điều trị rất dài với nhiều ca phẫu thuật tiếp theo. Nếu ở nhà, tính mạng của Ngân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Người mẹ nghèo ngồi gục xuống ở góc giường, bất lực, nước mắt lăn dài trên gò trên gò má. Giờ đây, chị biết lấy gì để tiếp tục cứu con.

 

Mã số 5187:

Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng

18/04/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo điện tử Dân trí