Hiền Thục không cần sự quan tâm của Tuấn Thăng

Bước qua hình ảnh nhí nhảnh của "Câu chuyện tình tôi", Hiền Thục giờ đã là người đàn bà trưởng thành không chỉ về mặt thể chất. Những cảm xúc chững chạc, đồng thời đầy lãng mạn mà nữ ca sĩ mang tới trong album "Mộc" đã chứng minh cô gái nhỏ này đang ngày một vững vàng.

Từng được đặt kỳ vọng sẽ tỏa sáng, nhưng chị đã không đạt được điều đó khi đang sở hữu tuổi trẻ. Ba năm sau ngày đi hát lại, chị "chạy" với tốc độ gấp nhiều lần trước đó. Vì sao vậy?

Tuổi trẻ đã trôi qua không thể lấy lại, tôi cũng không thể giành lại phong cách trẻ trung của ngày trước. Giờ tôi đang cố gắng đưa mình vào quỹ đạo mới, một hình ảnh mới, thời kỳ mới của sự nghiệp. Hy vọng tôi có thể làm được với sự giúp sức của những người bên cạnh luôn yêu thương và giúp đỡ cho tôi, cũng như sự thương yêu của khán giả.

Ba năm hoàn thành dự án "Ngũ hành", chưa kể tới những sản phẩm âm nhạc ngoài dự án này. Chị cảm thấy sao với khối lượng công việc lớn đến thế?

Rõ ràng nhiều khi tôi không nghĩ mình có thể làm nhiều như thế, nhưng làm mãi đâm quen, tôi dần dần đắm chìm trong cái vòng xoáy công việc mà mình tạo ra. Đó cũng là cách để tôi thấy mình sống có ý nghĩa, và là cách tôi thể hiện hết mình tình yêu đối với sự nghiệp âm nhạc.

Giọng hát trưởng thành, gợi cảm và nữ tính hơn trong "Mộc", sự thay đổi tích cực ấy mang ý nghĩa nào với chị?

Nó hoàn toàn làm tôi hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi mừng vì mình đã lớn và thể hiện tốt sự trưởng thành đó. Hạnh phúc hơn nữa khi sự chững chạc ấy được công nhận.

Tuy thế, có tới một nửa số ca khúc trong "Mộc" được chị remix từ những bản gốc đã trở nên quá quen thuộc. Sao chị không tạo cho mình sự đột phá bằng những ca khúc mới, thực sự là của chị, gắn với tên Hiền Thục?

Cái này có lẽ phải hỏi producer cũng như biên tập của tôi, và tôi tin vào sự chọn lựa của họ. Riêng bản thân tôi nghĩ, mới hay cũ không thành vấn đề. Vấn đề là tôi có đủ sức gắn tên mình vào tác phẩm đó hay không. Tôi tin mình sẽ làm được.

Hát acoustic rất dễ bị phô giọng. Chị đã phải cố gắng ra sao để hoàn thiện album mà không mắc vào lỗi hay hát phô trước đây?

Tôi đã phải dành không ít thời gian luyện tập và nâng cao bản thân để có thể hòa nhập cùng êkíp. Toàn bộ ca khúc trong Mộc đều thu live nên mức độ phức tạp càng khó hơn. Sau album này, chính tôi cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc thể hiện và trình bày ca khúc.

Chị hát "Màu trắng", "Dạ khúc" rất cảm xúc... Chị nghĩ sao về sự phù hợp của mình với dòng pop ballad?

Đó chính là sở trường của tôi. Tôi sẽ cố gắng khai thác chúng nhiều hơn nữa. Dòng nhạc nhẹ nhàng tình cảm chính là môi trường để tôi vùng vẫy.

Từ ngày trở lại làng nhạc, tên Hiền Thục luôn đi kèm với những scandal dù những điều đó không hoàn toàn do mình chị tạo nên. Chị nói sao?

- Đôi khi phải dùng số phận để trả lời những điều không thể giải thích. Có lẽ cuộc đời tôi không nhiều may mắn, ông trời mặc định tôi phải vượt qua điều tiếng để có thể tồn tại. Nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua. Cái quan trọng là tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm chính mình.

Bố của con gái chị, tay trống lừng danh một thời Tuấn Thăng, chia sẻ với chị những khó khăn trong việc nuôi dạy bé Gia Bảo ra sao?

Tôi không cần sự quan tâm đó từ nhiều lý do khác nhau. Về chuyện đó, tôi hiểu, gia đình tôi hiểu, như vậy đã là quá đủ.

Chị sẽ nói thế nào với con gái mình về sự tan vỡ của bố mẹ?

Tôi sẽ nói hoàn toàn sự thật khi con tôi muốn nghe. Chắc ngày đó cũng sắp đến rồi vì con gái tôi đang lớn dần, nhu cầu tìm hiểu thế giới ngày càng nhiều, mà hơn bất kỳ điều gì đó là nhu cầu muốn tìm hiểu về chính gia đình mình. 

Vẫn nhắc đến một gia đình nhỏ trong tương lai, chị đã nghĩ về hạnh phúc riêng ấy của mình như thế nào?

Duyên số đến thì tôi sẽ gật đầu, nhưng tôi cố gắng giữ cái cổ thật chặt trước khi quyết định gật đầu vì tôi không còn thời gian để sai lầm thêm bất cứ một lần nào nữa.

Theo Lê Bảo
Vnexpress