Quán quân “Cười xuyên Việt” sốc khi vấp phải những ý kiến trái chiều

(Dân trí) - Sau khi đoạt giải quán quân Cười xuyên Việt, không chỉ niềm vui mà Bảo Lâm còn bị sốc khi vấp phải dư luận không hay.

Với những phần thi luôn được đánh giá cao trong suốt chương trình, nhưng khi giành đươc ngôi vị quán quân Lê Dương Bảo Lâm lại phải đối diện với những chuyện không vui.
Bảo Lâm đã có những chia sẻ chân thật về những chuyện mà anh đã trải qua.
Bảo Lâm cùng gia đình trong đêm đăng quang
Bảo Lâm cùng gia đình trong đêm đăng quang

Sốc khi vấp phải những ý kiến trái chiều

Ngay khi Bảo Lâm đoạt giải quán quân đã có những ý kiến trái chiều, Bảo Lâm cảm thấy như thế nào?

Nếu ai theo dõi tôi từ đầu đến giờ sẽ thấy tôi nỗ lực hết sức cho vòng cuối, tiết mục của tôi không dở, tôi vẫn giữ được phong độ nhưng tiết mục của Khoa quá hay nên có ý kiến trái chiều nhiều.

Tôi đã cố gắng hết sức ngay từ đầu để có giải, tôi mong mình có cơ hội để được làm nghề được tốt hơn. Sau khi tôi thi xong được khán giả ủng hộ cảm giác của tôi vui lắm, tôi nghĩ mình diễn tốt.

Lúc tập không ai biết tiết mục của nhau hết, khi ở trong cánh gà xem tiết mục của Khoa, được đầu tư hoành tráng với hiệu ứng, vũ đoàn… Tôi đã nghĩ chắc mình không được rồi”, tôi nghĩ mình được nhì thôi. Tôi bất ngờ khi được giải quán quân.

Bảo Lâm có bị áp lực gì không? Bạn đã ứng xử như thế nào khi bị áp lực như thế?

Tối đó, khán giả của khoa nhắn tin chửi tôi, những câu nói rất nặng nề khiến tôi cảm giác tôi bị áp lực kinh khủng. Đoạt giải Quán quân nhưng tôi lại thấy buồn. Ai nói tôi mua giải tôi cũng không biết giải thích sao. Tôi từng đi diễn mỗi ngày có 300 ngàn, tôi đăng ký tham gia cuộc thi này vì tôi muốn kiếm tiền giúp đỡ cho ba mẹ và gia đình. Trong cuộc thi, tôi chỉ biết nổ lực hết mình, cố gắng hết mình chứ tôi có biết ai là ai đâu.

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào, lần đầu tiên tôi bị như vậy, nên tôi mới về quê với gia đình. Nhưng tôi vừa về nhà được 1 ngày thì được gọi show nên tôi lập tức đón xe lên Sài Gòn để đi làm. Tôi nghĩ, mình chỉ có thể chứng minh bằng những nổ lực của mình trong công việc nên tôi sẽ cố gắng làm việc.

Còn tình bạn của Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa thì sao?

Trước đó 2 anh em rất thân thiết. Trong quá trình thi chúng tôi thường nhắn tin hỏi thăm qua lại xem tình hình của nhau như thế nào rồi. Nhưng từ khi fan của 2 bên “chửi” nhau khiến tôi với Khoa cảm thấy rất ngại. Chúng tôi không biết phải làm sao…

Việc mâu thuẫn này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn?

Hiện tại tôi chỉ biết cố gắng làm tốt cho mọi người thấy là tôi làm được. Tôi đang nhận tôi nhận vai nam chính trong phim sitcom với chị Lê Khánh. Chương trình Ơn giời cậu đây rồi, Cười là thua, Lữ khách 24h… Tôi có nhiều cơ hội để thể hiện mình và tôi muốn được nắm giữ những gì mà mình đang có.

Tham gia thi là để kiếm tiền

Cơ duyên nào để Bảo Lâm đăng ký tham gia Cười xuyên Việt?

Mục tiêu tham gia cuộc thi này là muốn kiếm tiền đỡ đần cho ba mẹ.Trước đó, tôi đi thi Thách thức danh hài, 4 phút tôi có được 40 triệu (Phần thi của Bảo Lâm chưa phát sóng - PV). Sau Thách thức danh hài tôi mới biết gameshow dễ kiếm tiền, tôi đăng ký Cười xuyên Việt để tìm cơ hội cho mình.

Trong cuộc thi, tôi đậu hết vòng này đến vòng khác và nhất liên tục. Tôi cũng chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm. Tôi may mắn tới ngày hôm nay nhưng chặng cuối thì “gặp sự cố” một chút. Đã thương thì sao không thương cho trót (cười).

Nhưng vì sao Bảo Lâm lại chọn tiết mục hơi khó cho mình trong đêm chung kết?

Từ đầu đến giờ tôi tham gia rất nhiều vai diễn rồi, từ con nít cho đến cổ trang nên đêm chung kết tôi muốn làm cho lạ nên quyết định chọn cho mình vai phản diện trong tiểu phẩm về Zombie.

Bảo Lâm đau đớn vì bị chấn thương trong lúc tập
Bảo Lâm đau đớn vì bị chấn thương trong lúc tập

Được biết, Bảo Lâm đã từng rất khó khăn với nghề này. Những khó khăn mà bạn đã trải qua có giúp ích gì cho bạn trong cuộc thi?

Giúp cho tôi bản lĩnh sân khấu và sự chịu khó với nghề, không sợ cực khổ gì hết.

Trong cuộc thi này thì Bảo Lâm nghĩ yếu tố nào giúp bạn giành chiến thắng?

Trong chương trình tôi nghĩ bạn nào cũng giỏi, ưu điểm của tôi có lẽ là được nhiều tài lẻ. Trải nghiệm, lăn xả của nghề cho tôi sự dạn dĩ, như ăn than, múa lửa, diễn xiếc… Những cái đó hỗ trợ cho tôi rất nhiều.

Trong cuộc thi, có sự cố nào đáng nhớ với Bảo Lâm?

Sự cố đó cũng đến từ những tiết mục múa lửa. Trong phần thi Hồng Hài Nhi, khi tôi bay trên cao để phun lửa, các anh kỹ thuật kéo dây bay, đang bay không hết đà thì bị giật ngược lại. Ngay lúc đó tôi đang phun lửa ra thì bị giật ngược lại vào mặt. Lửa táp làm chân mày cháy xem, tôi nghe mùi cháy khét lẹt (cười lớn). Nhưng khi đáp xuống tôi vẫn bình tĩnh diễn tiếp phần thi của mình.

Tiết mục múa lửa làm cháy chân mày của Bảo Lâm
Tiết mục múa lửa làm "cháy chân mày" của Bảo Lâm

Muốn báo hiếu cho ba mẹ

Sau cuộc thi, Bảo Lâm thấy cuộc sống của mình có gì thay đổi?

Tôi cảm thấy mọi thứ như đang lật sang trang mới. Nhưng lật nhanh đến nỗi tôi chưa kịp thích ứng. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Nhưng với những khó khăn và mong mỏi suốt thời gian làm nghề. Từng lăn lộn khắp nơi để được sống với nghề, đây là cơ hội để tôi bước tiếp nên tôi sẽ cố gắng hết mình.

Ai là người mà Bảo Lâm cảm thấy ngưỡng mộ và biết ơn trong nghề?

Người đầu tiên là thầy Tấn Trực đạo diễn. Khi tôi đi học với thầy, thầy đã dành 1 tuần đầu để dạy tôi về đạo đức làm nghề, về đối nhân xử thế chứ không phải những kiến thức về nghề. Điều đó đã theo tôi suốt trong con đường làm nghề của mình.

Người thầy thứ 2 của tôi là một cậu bé đã dạy tôi múa lửa, để tôi có được như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không biết tìm ở đâu để cảm ơn người thầy này của mình.

Còn ba mẹ của Lâm thì sao?

Hôm nay, mẹ mới đón xe lên thăm tôi và cũng vừa về. Ba mẹ rất hãnh diện về tôi nên tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, vì đã có thể đền đáp lại công ơn của ba mẹ. Mẹ tôi làm công nhân, ngày trước khi tôi còn đi học mỗi tuần mẹ đều đi mượn tiền để gửi lên cho tôi 500 ngàn. Ba tôi thì làm rẫy nên không có thu nhập, chỉ có đến mùa thì làm có lúa để ăn.

Bây giờ, tôi cũng không thể quên những cơ cực mà mình đã trải qua, tôi mong mình sẽ giúp đỡ được ba mẹ nhiều hơn. Thấy mẹ đi làm công nhân vất vả, đi đan lưới mà nắng cháy nám hết cả mặt, nhìn thương lắm. Tôi nói mẹ bây giờ con đi làm có tiền rồi, mẹ nghỉ làm ở nhà để con lo cho ba mẹ, nhưng mẹ không chịu, mẹ còn muốn lãnh lương hưu vì mẹ đã làm ở đó từ năm tôi học lớp 1.

Kế hoạch của Bảo Lâm trong thời gian tới là gì?

Tôi cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt những cơ hội đang đến với mình để có thể giữ được tình cảm  mà khán giả đã dành cho tôi.

Xin cảm ơn Bảo Lâm về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn thành công và luôn tỏa sáng như trong cuộc thi vừa qua.

Băng Châu