Ước vọng năm mới: "Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo"

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Tết Nguyên Đán 2021, Ngọc Huyền cảm thấy hạnh phúc khi được đoàn tụ, sum vầy cùng đại gia đình. Với Huyền, dù bận rộn như thế nào thì gia đình vẫn là điều thiêng liêng trân quý nhất.

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 1
Ngọc Huyền được nhiều người yêu mến không chỉ vì xinh đẹp mà bởi tính cách hòa đồng, thân thiện.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 2
Với Huyền, sống chậm lại là cách để trân quý hiện tại và thấu hiểu mọi người hơn.

Ngọc Huyền bộc bạch: "Gia đình luôn là điều quan trọng nhất, mình nghĩ chắc ai cũng vậy thôi, đặc biệt với những người sống xa nhà. Tết đến mình thường dành hầu hết thời gian để ở bên gia đình. Tết phải có bánh chưng, hoa đào, có mưa phùn, có cả cái lạnh se se của Hà Nội nữa thì mới thực sự là Tết.

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 3
Thiếu nữ Hà thành sở hữu mái tóc dài suôn mượt cùng gương mặt xinh xắn, ấn tượng.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 4
Ngọc Huyền thật sự cuốn hút khi mặc lên chiếc áo dài.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 5
Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này luôn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 6
Tết với Ngọc Huyền mà nói, chính là quãng thời gian dừng lại, nghỉ ngơi và sum vầy cùng gia đình.

Năm nay dù Tết không có nhiều hoạt động như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng chỉ cần được cùng người thân đón năm mới, Tết như thế là trọn vẹn rồi".

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 7
Ngọc Huyền cho rằng, Tết là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đón đợi thêm niềm vui năm mới.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 8
Chỉ cần bản thân sống vui vẻ và hạnh phúc thì xem như mọi khó khăn đều đã được giải quyết hết.

Còn nhìn lại chặng đường 2020 đã qua, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cũng không ngần ngại chia sẻ: "Nhìn lại năm qua, thực sự 2020 là một năm có nhiều trải nghiệm thú vị với Huyền về mọi mặt, từ công việc, gia đình, bạn bè....

Năm qua có những chuyện không nằm trong kế hoạch nhưng vẫn tự nhiên tới và thành công mỹ mãn. Điều khiến mình cảm thấy vui nhất trong năm cũ đó là thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa, mình có thể tự chủ được việc chi tiêu của mình, mình biết suy nghĩ, quan tâm và sống có trách nhiệm với gia đình hơn nữa".

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 9
Cô gái Hà thành luôn nhìn nhận mọi thứ với thái độ lạc quan, vui vẻ nhất.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 10
Huyền học được cách lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cũng từng tâm sự rằng, khi Huyền bỗng muốn làm gì đó, dù là việc điên rồ đến đâu, và nếu hôm nay mình còn trẻ, thì nhất định phải làm. Huyền không ngần ngại những thử thách, chông gai, bởi cô hiểu cuộc sống không bằng phẳng, muốn đạt được thành công thì phải trải qua khó khăn.

Quan điểm sống của thiếu nữ Hà thành chính là: "Con người không có ai hoàn hảo, và muốn mình tốt hơn thì cần bồi đắp vốn sống, sự hiểu biết. Vẻ đẹp của con gái hiện đại không chỉ có nhan sắc, ngoại hình mà còn đánh giá qua lối ứng xử, khả năng đối nhân xử thế và quan trọng nhất là phải tự lập về mọi mặt".

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 11
Đón chào năm mới, Ngọc Huyền mong rằng chặng đường tiếp theo bản thân có thể đủ tự tin, mạnh mẽ và may mắn để thực hiện những mục tiêu mới.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 12
Huyền cảm thấy bản thân trưởng thành hơn sau một năm đã qua.

Ngọc Huyền cũng bộc bạch tình yêu sâu nặng đối với Thủ đô: "Với mình thì Hà Nội giống như máu thịt, chẳng phải do sống ở đây từ bé mà chỉ là không hiểu sao mình luôn thấy thiết tha đặc biệt, để mà mỗi lần đi đâu đó xa mình lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì nhớ.

Mình nhớ những buổi chiều Hồ Tây muộn nắng, nhớ cả những ngày mưa rả rích buồn thiu, nhớ cái cảm giác được cùng mẹ ra chợ hoa chọn đào quất xôm xả những ngày cận Tết, nhớ tiếng rao bánh khúc xôi lạc leng keng mỗi khi đêm về.

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 13
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì bản thân mỗi người đừng mất niềm tin vào chính mình.

Nhớ xong rồi mình lại thèm, thèm cảm giác được lê la hàng quán để uống một cốc cà phê trứng ngọt thé cổ, thèm được đi bộ dọc các con phố để hít hà thỏa thích mùi hoa sữa những ngày thu, mùi ô mai mỗi khi ghé qua phố Hàng Đường, và cả mùi mà đến giờ mình vẫn không phân biệt là mùi bánh cốm hay bánh khảo mỗi lần đi qua Bát Đàn nữa.

Mình biết tình hình dịch bệnh đang căng thẳng và phức tạp, nhưng mình tin, bởi Hà Nội đã trải qua nhiều năm tháng cùng với bao biến động lịch sử, vậy mà vẫn đẹp yên bình đấy thôi, nên chắc chắn khi dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó. Còn Hà Nội của mình, rồi sẽ lại dung dị và bình yên rồi sẽ về".

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 14
Cô gái Hà thành thích chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc mùa Xuân như thế này.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 15
Trong bộ trang phục giản dị, Huyền càng nổi bật hơn với gương mặt thanh tú.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 16
Nụ cười tươi luôn khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 17
Góc nghiêng xinh xắn.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 18
Chỉ cần trao đi yêu thương bằng cả tấm lòng thì hạnh phúc nhận lại cũng ấm áp vô ngần.

Huyền không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến với độc giả Dân trí: "Chúc cho mọi người sẽ có một năm mới thật bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Năm mới sang, chúng ta có quyền hy vọng về những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân và những người yêu thương".

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 19
Ngọc Huyền mang theo niềm hy vọng cùng nụ cười tươi vui đón chờ năm mới bình an, hạnh phúc.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 20

Đôi mắt to tròn đượm nét thơ ngây.

Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 21
Thiếu nữ dạo chơi trong bối cảnh ngày Tết.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 22
Nét tinh nghịch, đáng yêu.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 23
Nhưng cũng đầy trưởng thành và chín chắn.
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 24
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 25
Ước vọng năm mới: Dịch bệnh qua đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo - 26