Tây Ninh:

Đến nhà bạn rủ đi nhậu, tiện tay “dắt” xe đi luôn

(Dân trí) - Khoa đi bộ từ nhà mình đến nhà ông Trường để rủ nhậu. Khi đến nơi, Khoa thấy có chiếc xe máy đậu trước cửa nhà mà nhìn quanh không thấy ai, tiện tay khoa vào nhà lấy chìa khóa và nón bảo hiểm, nổ máy xe chạy đi luôn.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Khoa (24 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa tại cơ quan điều tra

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 8/6, chị Trần Thị Quý Ngọc đi chợ về dựng xe máy trước cửa nhà, khép cửa lại và lấy chìa khóa xe để vào trong nhà. Đến 10h chị nghe tiếng xe nổ, chạy ra xem thì thấy một người thanh niên lạ chạy xe của chị đi. Chị vừa truy hô, vừa chạy bộ theo nhưng không kịp. Trở lại nhà chị phát hiện chìa khóa và nón bảo hiểm trong nhà cũng mất nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành điều tra, sàn lọc đối tượng. Đến ngày 15/6, Công an xác định đối tượng trộm là Nguyễn Văn Khoa nên tiến hành bắt và thu hồi tang vật.

Qua làm việc, Khoa khai nhận vào sáng ngày 8/6, Khoa đi bộ từ nhà mình đến nhà ông Trường (người thân của chị Ngọc) để rủ nhậu. Khi đến nơi, Khoa không thấy ai và nhìn thấy chiếc xe máy dựng trước cửa nên nảy lòng tham. Lợi dụng không có ai trông coi, Khoa lấy trộm chìa khóa mở khóa xe đẩy ra khỏi hàng rào nhà ông Trường đề máy xe chạy đi. Những ngày sau đó, Khoa giữ xe làm phương tiện đi lại cho cá nhân cho đến khi bị bắt.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên