1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nơi nuôi 259 trẻ có mẹ mắc Covid-19: Có lúc tưởng "vỡ trận"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, nhân viên y tế và đội ngũ bảo mẫu tình nguyện viên của Trung tâm H.O.P.E đã vượt qua từng thử thách, đảm bảo tránh nhầm lẫn các bé, tránh con bị bắt cóc...

Ngày 5/4, tại Bệnh viện Hùng Vương diễn ra buổi tri ân những người cống hiến của Trung tâm H.O.P.E, nơi từng chăm sóc cho những trẻ sơ sinh trong những ngày dịch Covid-19. Chương trình do Thành Ủy TPHCM tổ chức.

Phó Giáo sư Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, vào những ngày tháng 7-8/2021, số ca thai phụ F0 nhập viện tăng như thủy triều dâng, đồng nghĩa số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm Covid-19 cũng tăng chóng mặt.

Nhân viên khoa Sơ sinh gần như kiệt sức, vì số trẻ nhiều đến mức chưa bao giờ có tại đây. Dù huy động mọi nguồn lực từ giường, nôi, tã sữa đến nguồn nhân lực, nhưng bệnh viện gần như "vỡ trận". Hơn thế nữa, các bé chào đời trong hoàn cảnh đại dịch nhận sự thiệt thòi không nhỏ, phải xa khỏi vòng tay ấp ủ của mẹ, không được bú những giọt sữa mẹ đầu tiên đầy dinh dưỡng...

Nơi nuôi 259 trẻ có mẹ mắc Covid-19: Có lúc tưởng vỡ trận - 1

Phó Giáo sư Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương kể lại những ngày khó khăn trước khi có Trung tâm H.O.P.E (Ảnh: TC).

Từ những trăn trở đó, bệnh viện đã đề xuất UBND TPHCM giải pháp mượn tạm cơ sở vật chất trường Họa Mi 2, cũng như huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc trẻ từ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM. Từ đó, trung tâm H.O.P.E (Have only positive expectation), nơi nuôi dưỡng tạm thời con sản phụ nhiễm Covid-19 được thành lập, nhờ sự phê duyệt nhanh chóng của các cấp lãnh đạo.

Nhân viên bệnh viện và đội ngũ bảo mẫu tình nguyện viên của H.O.P.E đã lần lượt vượt qua từng khó khăn, thử thách, như làm sao tránh cho các bé nhiễm bệnh, đảm bảo các bé được chăm sóc an toàn, đầy đủ, đảm bảo tránh nhầm lẫn con, tránh con bị bắt cóc...

Nơi nuôi 259 trẻ có mẹ mắc Covid-19: Có lúc tưởng vỡ trận - 2

Tình nguyện viên Trung tâm H.O.P.E chăm sóc trẻ có mẹ nhiễm Covid-19, thời điểm dịch bệnh phức tạp tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

"Có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, tưởng chừng bất lực, hay những lúc bệnh viện chưa chăm sóc thật tốt cho đội ngũ tình nguyện viên, các bên chưa có tiếng nói chung…. nhưng rồi chúng tôi cũng đã giải quyết. Sau gần 4 tháng hoạt động, H.O.P.E nuôi dưỡng an toàn và hiệu quả cho 259 trẻ sơ sinh là con của các sản phụ nhiễm Covid-19…

Tuy chúng ta mỗi người một ngành nghề khác nhau, song có chung một điểm, đó là trách nhiệm với thành phố, với đồng bào" - PGS Diễm Tuyết chia sẻ.

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, Trung tâm H.O.P.E ra đời xuất phát từ tâm tư của những đồng chí lãnh đạo ngành y tế, đặc biệt là lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, khi tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng.

Nơi nuôi 259 trẻ có mẹ mắc Covid-19: Có lúc tưởng vỡ trận - 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi tri ân người cống hiến cho Trung tâm H.O.P.E (Ảnh: TC).

Sau khi được bệnh viện đề xuất, cả hệ thống chính trị của TPHCM, nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương, cơ quan chức năng địa phương và trường mầm non Họa Mi 2 đã cùng vào cuộc, xắn tay đồng lòng để hỗ trợ cho các bé sơ sinh đang tạm thời xa mẹ.

Bên cạnh đó, khi có lời kêu gọi, từ các thầy cô giáo đến các bảo mẫu, tình nguyện viên, tiếp viên hàng không, sinh viên… đã tham gia với vai trò như người mẹ, chăm sóc các bé sơ sinh đầu đời, với số lượng 259 cháu. Đó thực sự là một kỳ tích.

Nơi nuôi 259 trẻ có mẹ mắc Covid-19: Có lúc tưởng vỡ trận - 4

Nhiều trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm H.O.P.E đã lớn lên khỏe mạnh (Ảnh: TC).

"Chưa đầy 4 tháng, Trung tâm HOPE đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Chúng ta không bao giờ muốn thành lập lại trung tâm này, không bao giờ muốn các cháu sơ sinh phải xa rời mẹ, tuy nhiên cũng không thể nào quên những gì xảy ra trong thời kỳ đại dịch.

Chúng tôi rất hoan nghênh ngành y tế và toàn thể hệ thống chính trị của TPHCM luôn trong tâm thế sẵn sàng tái lập lại các bệnh viện dã chiến, tái lập các trung tâm khi bị dịch bệnh đe dọa, tránh tình trạng bị động nếu tình hình diễn biến xấu…" - Phó Giáo sư Nguyễn Trường Sơn nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế mong TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như thời kỳ vừa qua, đặc biệt là công tác nâng niu, giúp đỡ cho các thế hệ mầm non, trẻ sơ sinh.