1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Ngoài chia sẻ nỗi đau, mất mát với 2 anh em Sang, độc giả Dân trí còn ủng hộ với tổng số tiền gần 230 triệu đồng tới 2 đứa trẻ mồ côi.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trở lại thăm 2 anh em Lê Minh Sang (13 tuổi), Lê Khánh An (6 tuổi), trú xóm Hòa Thái, xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và trao biển tượng trưng số tiền 121.194.517 đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình 2 bé.

Ông Trần Ngọc Loan (ông ngoại 2 bé) cho biết, qua tài khoản cá nhân của ông còn nhận được số tiền trên 107 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền 2 anh em Sang nhận được là gần 230 triệu đồng.

Bé Sang và An là nhân vật trong bài viết: "Chúng cháu mất cả bố lẫn mẹ rồi".

Sang và An ngồi lặng bên bàn thờ người mẹ, khuôn mặt ngấn lệ khi được hỏi về cuộc sống hiện tại và nhắc đến cha mẹ mình. Thấy em gái khóc, Sang ôm chặt em gái động viên, an ủi.

Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 1

Ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới bé An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Loan thắp nén nhang lên bàn thờ con gái, xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã chia sẻ với nỗi đau gia đình, góp phần cưu mang, giúp đỡ 2 cháu ngoại bất hạnh của ông.

"Nhờ sự quan tâm, chia sẻ, động viên của cộng đồng, xã hội, 2 cháu ngoại của tôi cũng như gia đình được an ủi, vơi bớt buồn đau. Gia đình tôi biết ơn mọi người nhiều lắm.

Số tiền độc giả hảo tâm ủng hộ, tôi sẽ để dành để sau này lo cho 2 cháu ăn học. Chặng đường phía trước của các cháu còn rất dài mà vợ chồng tôi ngày càng già yếu. Chỉ mong các cháu cố gắng vượt qua số phận để trưởng thành, tự lập", ông Loan chia sẻ.

Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 2

Bé An chia sẻ với phóng viên khi đón nhận món quà từ bạn đọc và hứa sẽ cố gắng học giỏi (Ảnh: Nguyễn Phan).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, gửi lời cảm ơn đến tập thể ban biên tập, phóng viên của báo Dân trí đã kết nối, kêu gọi để bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ gia đình 2 cháu trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Nhờ báo Dân trí kết nối với bạn đọc nên mọi người đã giúp đỡ 2 cháu trong lúc hoạn nạn. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc với lời biết ơn sâu sắc nhất", ông Thuyên chia sẻ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, 2 anh em Sang và An phải trải qua 2 cú sốc lớn khi lần lượt mất cả cha lẫn mẹ. Vợ chồng ông Loan đưa 2 cháu về cưu mang, nuôi dưỡng.

Hiện Sang học lớp 7, em gái học lớp 1. Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhưng anh em Sang luôn ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Thế nhưng nỗi đau, nỗi nhớ vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt của 2 đứa trẻ bất hạnh.

Vợ chồng ông Loan già yếu, kinh tế trông chờ vào nương rẫy, chăn nuôi trâu bò. Thế nhưng vài năm trước, trâu bò mất giá khiến gia đình ông thua lỗ, lâm cảnh nợ nần.