1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khi những chiến lược gia "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay"

(Dân trí) - Trên sân cỏ, những vị huấn luyện viên luôn xuất hiện trong những bộ cánh lịch sự kèm theo phong cách lịch lãm. Tuy nhiên, không ít chiến lược gia nổi đóa “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tương tự cú thiết đầu công của Alan Pardew cuối tuần qua.

Alan Pardew tấn công David Meyler: Trong trận đấu giữa Hull City và Newcastle cuối tuần qua, huấn luyện viên Alan Pardew của Newcastle đã gây ấn tượng xấu với pha thiết đầu công vào mặt cầu thủ David Meyler của đối phương. Vì hành vi này, Alan Pardew đã bị phạt nội bộ 100 ngàn bảng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vị chiến lược gia này làm loạn bên đường pitch.


Delio Rossi “tẩn” học trò Adem Ljajic: Hồi năm 2012, HLV Delio Rossi đã bị Fiorentina sa thải ngay sau khi có hành vi tấn công học trò của mình. Tình huống hi hữu này diễn ra trong trận đấu giữa Fiorentina và Novara, khi Adem Ljajic bị thay ra ngay ở phút 32, cầu thủ này đã phản ứng bằng cách vỗ tay mỉa mai quyết định của ông thầy, kết quả là Delio Rossi nổi đóa và lao vào “tẩn” học trò.


Paolo Di Canio ẩu đả với cậu học trò Leon Clarke: Paolo Di Canio nổi tiếng là một người nóng tính và không ít lần gây ra nhưng vụ xô xát. Sự bốc đồng ấy vẫn theo cựu danh thủ người Italia khi ông đã trở thành huấn luyện viên. Bằng chứng là thời điểm còn dẫn dắt Swindon Town, Di Canio đã có vụ ẩu đả với cậu học trò Leon Clarke. Sau khi thất trận trước Southampton tại League Cup, Clarke đã có xô xát với HLV thể lực Claudio Donatelli và Di Canio nhảy vào can thiệp. Tuy nhiên từ vai trò người hòa giải, chiến lược gia người Ý bất ngờ nổi xung rồi đánh nhau với cậu học trò trong đường hầm. Sau vụ ẩu đả, Di Canio phát biểu trước báo giới: “Cậu ta sẽ không bao giờ ra sân trong đội của tôi lần nào nữa, không bao giờ!”


Jose Mourinho “móc mắt” Tito Vilanova: Trận chung kếp Copa del Rey 2011 giữa Barcelona và Real Madrid đã chứng kiến vụ xô xát lớn giữa cầu thủ hai bên sau tình huống Marcelo vào bóng ác ý với Fabregas. Khi màn ẩu đả leo thang, Mourinho còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi lao tới “móc mắt” Vilanova, thời điểm đó là trợ lý của Pep Guardiola. Sau trận đấu, Mourinho còn tuyên bố “xanh rờn”: “Tôi không biết Vilanova là ai.”


Ümit Özat hạ gục CĐV đối phương: Năm 2011, HLV Ümit Özat của Ankaragucu đã có màn xô xát hi hữu với người hâm mộ Manisaspor. Nguyên nhân là vì vị chiến lược gia này có màn ăn mừng rất quá khích sau khi đội nhà ghi bàn khiến CĐV đối phương nổi xung đòi lao vào ăn thua đủ. Tuy nhiên Özat cũng không phải tay vừa khi lập tức hạ gục “đối thủ” bằng cú đấm móc như võ sĩ nhà nghề thực thụ. Vì tình huống xô xát này, Özat đã bị cấm chỉ đạo 6 trận. Hiện tại, ông đang dẫn dắt… Manisaspor.

 

Ngọc Trung