Thời gian nghỉ đẻ theo luật hiện hànhHỏi: Tôi sinh con vào ngày 19/05/2010. Tôi làm tại phòng thí nghiệm, trong công ty tôi được coi là lao động trực tiếp. Công ty cho tôi nghỉ đẻ được 04 tháng là đúng hay sai? Theo đúng luật hiện hành tôi được nghỉ đẻ bao lâu? Tôi xin cảm ơn!
Lao động nữ cứ mang thai là xin đi làm, nộp bảo hiểm 6 tháng rồi... nghỉ đẻDo mức hưởng cao, nhiều lao động nữ biết có thai rồi thì tìm cách tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng chế độ thai sản.
Chế độ hưởng thai sản?Tôi hiện đang là nhân viên thư viện và đang tập sự tại trường THCS nhưng tôi lỡ có thai và mới đi làm được 4 tháng đã nghỉ đẻ. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Đã có việc làm vẫn lén xin hưởng bảo hiểm thất nghiệpĐã có chỗ làm mới, thậm chí đang nghỉ đẻ cũng nộp hồ sơ xin hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Đây là “mánh” của không ít lao động, lợi dụng kẽ hở trong chính sách bảo hiểm để trục lợi cá nhân.
Hạnh phúc nhân đôiGiã từ hào quang đường piste, cuộc sống của Nguyễn Thị Tĩnh gặp nhiều khó khăn khi cả cô và chồng đều chưa có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng hạnh phúc đã trở lại với nhà vô địch điền kinh Đông Nam Á khi Tĩnh vừa sinh bé trai kháu khỉnh tên là Nguyễn Văn Quảng Trị và sẽ đi làm sau thời gian nghỉ đẻ.
Chồng chuyển giới ở TPHCM "dở khóc" khi mang thai, sinh con hộ vợBước vào bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), Ngô Minh Dân khiến y tá và các sản phụ khác ngỡ ngàng trước diện mạo của một người đàn ông đô con, xăm trổ đầy mình nhưng lại... "bụng bầu vượt mặt".
Sau thất bại nuôi heo, thanh niên chuyển hướng khởi nghiệpVới lợi thế dễ nuôi, đầu ra khá ổn định, anh Nguyễn Văn Tình (31 tuổi, thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện miền núi Vĩnh Thanh, Bình Định), bỏ túi 10-15 triệu đồng/tháng nhờ nuôi chim bồ câu Thái.
Rùa xanh nặng gần 100kg từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứngRùa xanh nặng gần 100kg, đeo thẻ inox của Malaysia, đã đến Côn Đảo đẻ 108 trứng.
Số ca cấp cứu do pháo nổ tăng 36%, một ca tử vongTheo Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ (từ 7h ngày 29 Tết đến 7h ngày mùng 3 Tết), số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm gần 13%, số cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 36%, một trường hợp tử vong.
Tôi khổ sở vì ở nhà nghỉ lễ với mẹ chồng, cầm bát cơm mà nuốt nước mắtMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
Vợ chồng tôi suốt ngày cãi nhau chỉ vì… điều hòaVài tháng gần đây, chúng tôi thường xuyên xảy ra xích mích chỉ vì chuyện sử dụng điều hòa.
Tôi rất đau lòng khi bị nghĩ không biết thương con cháuTư duy của tôi đúng là tư duy cũ, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con cháu mà thôi. Bây giờ, tôi nên làm gì để giữ hòa khí gia đình?