1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Gần 5 tỷ đồng từ bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Sáng 26/6, Văn phòng đại diện báo điện tử Dân trí tại ĐBSCL tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. 5 năm qua, văn phòng Cần Thơ đã viết bài, vận động được hơn 5 tỷ đồng tiền bạn đọc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ĐBSCL.

Gần 5 tỷ đồng từ bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng đánh giá cao sự đóng góp của Dân trí trên địa bàn.
 
Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm có ông Huỳnh Minh Chắc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; đại diện các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương trên địa bàn Cần Thơ..

5 năm trước, ngày 15/7/2006, văn phòng đại điện báo Dân trí tại ĐBSCL chính thức được thành lập tại số 53/13 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực ĐBSCL.

Trong 5 năm qua, báo Dân trí đã tích cực phản ánh thông tin trên mọi lĩnh vực trong khu vực ĐBSCL. Từ những sự kiện lớn xảy ra như vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ; vụ cháu bé 14 tuổi bị hành hạ ở Cà Mau; cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ ở Đồng Tháp tới các hoạt động văn hóa- xã hội như Festival Lúa gạo, Festival Trái cây, Festival Thủy sản Việt Nam; thông tin giáo dục như các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ…đều được Dân trí phản ánh kịp thời đến bạn đọc.

Được đánh giá cao nhất trong 5 năm qua là các hoạt động xã hội, từ thiện. Ngay trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, báo đã kịp thời hỗ trợ “nóng” cho các gia đình nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

Từ vụ một cháu bé ở Kiên Giang té cầu khỉ chết đuối trên đường đi học, báo đã viết bài phản ánh nỗi khổ của người dân, nhất là các cháu bé khi đi qua cầy cầu khỉ này. Ngay sau đó, tổ chức Shinyo-En tại Nhật Bản đã hỗ trợ địa phương xây một cây cầu bê tông vững chắc thay thế vào tháng 5/2010.

Một gia đình Khmer nghèo ở quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) sống khổ trong căn nhà cũ rách nát. Từ thông báo của Hội Chữ Thập đỏ thành phố, Văn phòng báo Dân trí tại Cần Thơ đã vào cuộc phản ánh thông tin. Sau đó, bạn đọc đã ủng hộ để giúp xây cho gia đình căn nhà kiên cố vào tháng 5/2010.
Gần 5 tỷ đồng từ bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - 2
Bác sĩ Lê Hoàng Sơn - Giám đốc BV Nhi Cần Thơ khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng báo trong việc quan tâm, chăm lo các hoàn cảnh trẻ em khó khăn.

Một cây cầu ván cũ gây nguy hiểm cho người dân và học sinh ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) được phóng viên của văn phòng báo phát hiện phản ảnh lên mục Tấm lòng nhân ái. Ngay sau đó, Quỹ Nhân ái của báo và Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ kinh phí xây cầu và được khánh thành vào ngày 25/6/2011.

Thời gian qua, văn phòng báo tại Cần Thơ cũng đã phát hiện kịp thời những cháu bé bị bỏ rơi, gặp bất hạnh. Những cái tên như Nhân Tâm, Nhân Văn, Nhân Đức, Nhân Duyên, Nhân Trí, Mỹ Nhân, Mỹ Ái chính thức được Tổng Biên tập đặt cho các bé đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái này.

Ngoài ra, phóng viên của văn phòng cũng đã ghi nhận được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL. Từ những bài viết của PV Dân trí, hàng trăm hoàn cảnh được bạn đọc quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ với số tiền trên 5 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập văn phòng đại diện tại ĐBSCL, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định: “Mục tấm lòng nhân ái của báo được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm. Hàng trăm hoàn cảnh đã được chia sẻ để vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật. Báo Dân trí thực sự đã trở thành cầu nối nhân ái từ khi thành lập cho đến nay”.

Trong buổi lễ, đại diện đồng nghiệp các báo cũng đánh giá cao công tác xã hội mà VPĐD tại Cần Thơ nói chung, của báo Dân trí nói riêng đối với các hoàn cảnh khó khăn trong khắp cả nước.

                                                                       Huỳnh Hải - Thế Nam - Ngô Nguyễn