"Chỉ những người quá lệ thuộc mới thấy tuyệt vọng khi Facebook sập"

PV

(Dân trí) - "Facebook sập tôi lại thấy vui hơn nhiều. Chỉ những người quá lệ thuộc vào Facebook mới cảm thấy trầm cảm và tuyệt vọng. Thế mới thấy con người phụ thuộc quá nhiều vào thế giới ảo".

Tối 5/3 (theo giờ Việt Nam), mạng xã hội Facebook cùng các nền tảng khác thuộc hệ sinh thái Meta như Instagram hay Threads gặp sự cố toàn cầu, người dùng không thể truy cập; hàng loạt tài khoản bị đăng xuất khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Sau khoảng hơn một giờ, sự cố được khắc phục. Đại diện Meta tại Việt Nam cho biết tình trạng trên đến từ một sự cố kỹ thuật của hệ thống.

Đây không phải lần đầu các ứng dụng trong "họ nhà Meta" gặp trục trặc, nhưng là sự cố lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Việc Facebook "hắt hơi" khiến nhiều người cũng lao đao khi không thể kết nối, trao đổi với người thân hay thậm chí tổn hại về kinh tế khi không thể thực hiện công việc, gián đoạn trong các hoạt động kinh doanh, thương mại.

Dù gây ra không ít phiền toái nhưng sự cố trên cũng vô tình giúp con người thay đổi ý thức, góc nhìn và thay đổi cách ứng xử đối với các ứng dụng mạng xã hội.

Chỉ những người quá lệ thuộc mới thấy tuyệt vọng khi Facebook sập - 1

Lượng người dùng báo cáo về lỗi Facebook tăng đột biến vào 22h20 tối 5/3 (Ảnh chụp màn hình).

Bình luận dưới bài viết Hé lộ lý do khiến Facebook, Instagram bị "sập" trên toàn cầu, độc giả có nickname TenMienNgon thẳng thắn chỉ ra rằng với độ lệ thuộc mạng xã hội như hiện tại, mỗi khi hệ thống gặp trục trặc thì không chỉ đơn vị quản lý mà chính người dùng cũng lao đao. "Thế giới đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào một số "ông lớn" công nghệ. Mỗi khi các ông lớn này hắt hơi là hàng tỷ con người điêu đứng", người này viết.

"Mới vài phút mà đã vậy, thật nguy hiểm. Bây giờ cái gì cũng phụ thuộc vào mấy cái mạng ảo cũng không hoàn toàn tốt, nguy hiểm luôn tiềm ẩn, thậm chí mất trắng tài sản chứ chẳng chơi", độc giả Tùng Nguyễn Thanh bình luận.

Còn với người dùng Hà Đặng Quốc, anh cho rằng từ sự việc trên, người dùng chỉ nên coi mạng xã hội là một phương tiện giải trí, giao tiếp đơn thuần, không nên gửi gắm quá nhiều vào đó bởi những mối nguy hiểm luôn thường trực. "Môi trường mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng chỉ là nơi ta dùng nó làm phương tiện, không thể gửi gắm một cách tuyệt đối. Bỗng một ngày đẹp trời, nó không còn tồn tại nữa thì chúng ta cũng chẳng thể quy kết trách nhiệm cho ai.

Chắc chắn một điều là không có điều luật nào quy định hay bắt buộc mạng xã hội này phải ổn định hay tồn tại mãi mãi. Vì vậy một ngày đẹp trời nó bỗng nhiên mất đi thì cũng là điều hết sức bình thường và cả thế giới này phải coi việc này cũng hết sức bình thường", độc giả này nhấn mạnh.

Tương tự, độc giả Dung Ly chỉ ra rằng việc Facebook sập lại chính là cơ hội để con người nhìn lại và thay đổi cách sống, cách giao tiếp, ứng xử với thế giới xung quanh: "Facebook sập tôi lại thấy vui hơn nhiều. Chỉ những người quá lệ thuộc vào Facebook mới cảm thấy trầm cảm và tuyệt vọng. Thế mới thấy con người phụ thuộc quá nhiều vào thế giới ảo. Thay vì cắm mặt vào điện thoại, chúng ta nên mở mang tầm mắt, nhìn nhận lại thế giới xung quanh".

"Mình chắc kiểu lạc loài hoặc sống nhạt nhẽo quá. Đêm qua ngó thấy Facebook sập xong cũng chẳng cảm xúc gì, kéo chăn ngủ luôn", anh Nguyễn Hưng chia sẻ.

Độc giả Hang Phan chỉ ra 2 vấn đề cơ bản mà người dùng cần đặc biệt lưu tâm từ sự việc trên: "Khi nghe tin Facebook sập, tôi nghĩ đến 2 vấn đề: Thứ nhất, nên cân đối thời gian sử dụng mạng xã hội bởi mọi thứ đều có 2 mặt. Không thể phủ nhận lợi ích của nó, nhưng nên điều chỉnh lại thời gian và mục đích sử dụng hợp lý để không mất đi những mối quan hệ hay quá trình giao tiếp trong thực tế.

Thứ hai, đối với những người sử dụng nó để kinh doanh, trao đổi tin tức thì nên tìm hiểu thêm các kênh, ứng dụng để có thể thay thế, bảo mật thông tin tốt hơn trong trường hợp Facebook hay bất kỳ ứng dụng nào mình đang sử dụng gặp vấn đề".

"Cũng không quan trọng lắm. Nếu một ngày đẹp trời Facebook không tồn tại, thì con người vẫn sống và có cái khác ra đời thay thế Facebook chứ", độc giả Nguyễn Đình Đổng bình luận.

"Chỉ đến khi Facebook bị sập, mọi người xôn xao và hoang mang vì nó, mới nhận thấy rằng mạng xã hội này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống chúng ta", ý kiến của độc giả Minh Hoàng.

Tương tự, độc giả Dung Ly chỉ ra rằng việc Facebook sập lại chính là cơ hội để con người nhìn lại và thay đổi cách sống, cách giao tiếp, ứng xử với thế giới xung quanh: "Facebook sập tôi lại thấy vui hơn nhiều. Chỉ những người quá lệ thuộc vào Facebook mới cảm thấy trầm cảm và tuyệt vọng. Thế mới thấy con người phụ thuộc quá nhiều vào thế giới ảo. Thay vì cắm mặt vào điện thoại, chúng ta nên mở mang tầm mắt, nhìn nhận lại thế giới xung quanh".

Hoàng Diệu